Đổ vấy cho… cướp!

Thứ năm, 26/06/2025 12:30

Do nợ nần nên Phạm P. (trú xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn, Quảng Bình) mang dây chuyền vàng đi “cắm” để lấy tiền trả nợ. Để “qua mặt” gia đình, Phạm P. bịa ra chuyện bị cướp tài sản rồi đến Công an xã Quảng Lộc trình báo.

Công an xã Quảng Lộc lấy lời khai đối tượng P.
Công an xã Quảng Lộc lấy lời khai đối tượng P.

Theo đó, trưa 24-6, P. đến Công an xã Quảng Lộc báo tin bị nhóm 6 nam thanh niên đi trên 2 xe mô-tô chặn đường, cướp dây chuyền vàng (trọng lượng 1 cây vàng 9999) mà P. đeo trên cổ. Lập tức, Công an xã Quảng Lộc cùng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhận thấy thông tin vụ cướp có nhiều dấu hiệu bất minh. Tiến hành làm việc với P., Công an xác định đối tượng đã báo tin giả và thu giữ tang vật liên quan là dây chuyền vàng do P. mang đi cầm cố. Hiện, Công an xã Quảng Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Phạm P. về hành vi: “Tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Q.B

Báo tin giả, bị phạt thật

Ngày 11-6, UBND xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 2,5 triệu đồng đối với ông C.V.P (1989, trú huyện Ia Grai) về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

“Đổ thừa” cho... trộm

Bị lừa mất mấy chục triệu đồng, không dám thú nhận sự thật với gia đình nên N.V.T (1991, trú phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã dựng hiện trường giả “đổ thừa” cho trộm rồi báo Công an. Tuy nhiên, hành vi của N.V.T nhanh chóng bị cơ quan Công an lật tẩy.

Bị lừa tiền, dựng chuyện báo trộm

N.V.T. (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trình báo việc bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ, lấy trộm 117 triệu đồng.